Vượt dốc cùng Công an Hùng Sơn

Thứ hai, 21/07/2025 07:15

Từ 1-7-2025, thực hiện chủ trương tổ chức bộ máy hành chính, sát nhập đơn vị tỉnh, xã của Bộ Chính trị, 4 xã đặc thù biên giới Việt - Lào huyện của Tây Giang, Quảng Nam (cũ) là Tr'hy, A Xan, Ch'ơm, Ga Ry sát nhập thành xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Hùng Sơn giúp người dân thôn A Banh thu hoạch lúa.
Công an xã Hùng Sơn vượt dốc "lên" địa bàn phụ trách.

Giải nghĩa vắn tắt về địa danh mới này, Thượng tá Bhnướch Đèn - Trưởng Công an xã cho biết, vùng biên giới Tây Giang cũ trước đây còn gọi là Khu 7, căn cứ cách mạng kiên cường, anh dũng trên đỉnh Trường Sơn trong những năm đánh Mỹ. Vậy nên khi bàn đến tên gọi mới khi sát nhập 4 xã, cán bộ, nhân dân nơi đây đều thống nhất cao với tên gọi Hùng Sơn.

Cũng theo Thượng tá Bhnướch Đèn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Hùng Sơn đã nhanh chóng ổn định công tác tổ chức, gồm Ban chỉ huy và 5 tổ công tác và bắt tay ngay vào các nhiệm vụ. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sau sáp nhập luôn ổn định; an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo, không xảy ra tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động tội phạm… Tình hình cháy nổ, vi phạm trật tự an toàn giao thông ít xảy ra. Công an xã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân phòng cháy chữa cháy, chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ…

Nét nổi bật ở Hùng Sơn là phong trào Toàn dân BVAN Tổ quốc. Thượng tá Bhnướch Đèn phấn khởi cho biết, nhiều năm nay lực lượng Công an đã tham mưu cho chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Bộ đội biên phòng duy trì và thực hiện tốt mô hình "lá chắn vùng biên" trong phòng chống tội phạm và ma túy. Tiếp tục duy trì mô hình "giao nộp chìa khóa xe máy cho già làng" vào các ngày lễ, tết nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi uống rượu bia, mô hình "giao cưa lốc cho thôn quản lý", nhằm quản lý, bảo vệ rừng… Công an xã cũng thường xuyên tổ chức đợt phát động phong trào Toàn dân BVAN Tổ quốc, tuyên truyền pháp luật, các nội dung phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy cho nhân dân, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; duy trì mô hình "đổi vũ khí lấy kinh tế"…

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Hùng Sơn giúp người dân thôn A Banh thu hoạch lúa.

Thiếu tá Hối Đưu- Phó Trưởng Công an xã, phụ trách Tổ Cảnh sát khu vực cũng thông tin, Hùng Sơn là địa bàn rất rộng, có 24 thôn bản, có những thôn nằm rất xa, chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại như thôn Glao, xã Ga Ry (cũ). Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cảnh sát khu vực phải có 2/3 thời gian ở địa bàn, cùng ăn, cùng ở với nhân dân. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát khu vực Hùng Sơn ngày lẫn đêm "vượt dốc", bám dân, bám địa bàn ở các bản, làng biên giới này. Ngoài nhiều việc phải làm trong vai trò Cảnh sát khu vực, nhiều cán bộ chiến sĩ cũng biến thành những "kỹ sư", "thầy giáo", giúp người dân phát triển kinh tế, tiếp cận ánh sáng văn minh.

Hôm chúng tôi lên, vùng biên giới Hùng Sơn cứ chiều đến là mưa giông, thứ mưa Trường Sơn bất chợt trút nước xuống ào ào khiến con đường đang đi bỗng trở thành dòng suối. Các chiến sĩ Công an xã bảo, cả vùng Hùng Sơn này không có đoạn đường nào dài 200 mét bằng phẳng, tuyến đường ĐT606 từ đầu xã là xã Ga Ry (cũ), lên cửa khẩu phụ Việt -Lào tại thôn Ch'nốc, xã Ch'ơm (cũ) chỉ khoảng gần 40 km, nhưng tất cả là đèo dốc, nếu mưa xuống phải đi mất nửa ngày. Vì vậy, đối với cán bộ chiến sĩ nơi đây mỗi khi về địa bàn, chỉ có một cụm cửa miệng "lên" bản.

Thượng tá Bhnướch Đèn còn giải thích, tuyến đường huyết mạch cứ đến mùa mưa bão là sạt lở. Hệ thống điện lưới quốc gia chưa ổn định, mạng viễn thông cứ mưa bão là mất, đường truyền gián đoạn… Đáng lẽ từ 1-7-2025, trụ sở Công an xã Hùng Sơn đóng tại xã Ch'ơm, nhưng vì điện sinh hoạt chập chờn, không có mạng viễn thông, nên phải dời về trụ sở Công an xã Tr'hy (cũ) cách gần 30km, mọi trang thiết bị đều thiếu, ngay cả mấy chiếc ô-tô tải nhẹ được trang bị, nhưng lên vùng biên giới này đành "đứng bánh" mỗi khi mưa xuống…!. Khó khăn là thế, nhưng cán bộ chiến sĩ Công an xã Hùng Sơn đều động viên nhau vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những nơi ô-tô, xe máy không đến được thì cán bộ chiến sĩ Công an đến bằng đôi chân trần, bằng tấm lòng với người dân và trách nhiệm trước Ngành.

Theo chân một tổ công tác Công an xã Hùng Sơn, chúng tôi "lên" thôn A Banh 1. Cả thôn đang vào vụ thu hoạch lúa. Vậy là, các cán bộ chiến sĩ ùa xuống ruộng giúp dân. Bí thư Chi bộ thôn Bling Mưr cười tươi, giải thích: "Ở vùng biên giới này, việc gì dân gọi là Công an có mặt ngay, từ giúp dân gặt lúa, chằng chống nhà cửa phòng chống mưa bão, dạy con trẻ học chữ… "Bà con Cơ Tu nơi này xem các cán bộ Công an là những đứa con trong nhà", Bling Mưr kết luận.

Hồng Thanh